Kết quả tìm kiếm cho "bảo tồn lò gạch gốm"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 122
Ngày 26/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn tới các gia đình có người tử vong, mất tích trong bão, và ký ban hành Công điện về việc tập tập trung khắc phục hậu quả bão số 5.
Giữa bức tranh thiên nhiên hữu tình, Thiền viện Trúc Lâm An Giang hiện lên như một viên ngọc tinh khôi, được nhiều người ví như “vịnh Hạ Long” thu nhỏ giữa lòng miền Tây.
Vài năm gần đây, nhiều người dân vùng Miệt Thứ có thu nhập khá ổn định từ việc cào ốc đinh bán cho thương lái thu mua làm thức ăn cho tôm, cua. Ít vốn nhưng cần nhiều sức, người cào ốc có thể kiếm được vài trăm ngàn đồng, thậm chí cả triệu đồng/ngày.
Sau khi cấu kết nhau tổ chức cho nhiều người lắc tài xỉu ăn tiền và để không bị cơ quan công an phát hiện không bắt giữ, nhóm đối tượng này đã gặp, đưa tiền hối lộ cho các cán bộ Công an huyện Tri Tôn và Công an thị trấn Tri Tôn. Hậu quả, tất cả đều hầu tòa lãnh án.
Ngày 28/4, UBND xã An Tức (huyện Tri Tôn) tổ chức Lễ bàn giao nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; nhà Đại đoàn kết năm 2025 cho các hộ nghèo. Phó Tổng biên tập Báo An Giang Nguyễn Thành Tín; Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang; đại diện nhà tài trợ, các hộ dân được bàn giao nhà đến dự.
Nằm ẩn mình dưới chân núi Ba Thê hùng vĩ (huyện Thoại Sơn), Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là niềm tự hào của người dân An Giang và là một kho tàng lịch sử, văn hóa vô giá của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Một nhóm nhà nghiên cứu Ai Cập và Mỹ đã khám phá ra một ngôi mộ hoàng gia từ Thời kỳ Chuyển tiếp thứ hai của Ai Cập, tại nghĩa trang Gebel Anubis ở thành phố Abydos thuộc tỉnh Sohag.
Hưởng ứng Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, huyện Châu Thành tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho những hộ đủ điều kiện trong năm 2025, với quyết tâm chính trị cao nhất.
Mùa Xuân là mùa đẹp nhất trong năm để du khách thưởng ngoạn và ngắm cảnh “thiên hạ đệ nhất hùng quan” trên đèo Hải Vân. Đây cũng là địa điểm thu hút rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan, ngắm cảnh.
Làng nghề gạch gốm Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) trải qua hơn 200 năm hình thành và phát triển, thời kỳ hoàng kim từ giữa thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI. Hiện nay, Mang Thít vẫn được xem là cái nôi sản xuất gạch ngói lớn nhất khu vực ĐBSCL với hàng ngàn miệng lò. Nhân dịp Festival Gạch Gốm đỏ - Kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ I/2024, ghé thăm mới thấy sự vang dội của nơi đây một thời.
Những năm qua, An Giang tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua thực hiện phong trào đã góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”.
Yêu mến giá trị văn hóa truyền thống của tháp gốm men chùa Trò và tháp Bình Sơn, nghệ nhân Kiều Đức Thưởng đã dày công tìm hiểu, nghiên cứu, sản xuất và phục dựng lại 2 di sản này thành sản phẩm lưu niệm du lịch độc đáo. Ngoài giá trị kinh tế, các sản phẩm góp phần quảng bá nét đẹp, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của quê hương đến người dân và du khách khi đến Vĩnh Phúc.